Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Khóc Ông Phủ Vĩnh Tường - Hồ Xuân Hương - Thơ
Đánh đu - Hồ Xuân Hương - Thơ
Hang Cắc Cớ - Hồ Xuân Hương - Thơ
Dệt cửi (Dệt vải) - Hồ Xuân Hương - Thơ
Sư Hổ mang - Hồ Xuân Hương - Thơ
Sư bị ong châm - Hồ Xuân Hương - Thơ
Chơi Hồ Tây nhớ bạn - Hồ Xuân Hương - Thơ
Trách Chiêu Hổ - Hồ Xuân Hương - Thơ
Đề đền Sầm Nghi Đống (Đền Thái Thú) - Hồ Xuân Hương - Thơ
Động Hương Tích - Hồ Xuân Hương - Thơ
Hiển thị 2311 - 2320 tin trong 2611 kết quả