Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Đá ông chồng bà chồng - Hồ Xuân Hương - Thơ
Đèo Ba Dọi (Đèo Ba Dội) - Hồ Xuân Hương - Thơ
Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương - Thơ
Khóc chồng làm thuốc - Hồ Xuân Hương - Thơ
Miếng trầu (Mời ăn trầu) - Hồ Xuân Hương - Thơ
Dỗ người đàn bà khóc chồng (Dỗ bạn khóc chồng) - Hồ Xuân Hương - Thơ
Chiếc bách - Hồ Xuân Hương - Thơ
Mắng học trò dốt I - Hồ Xuân Hương - Thơ
Không chồng mà chửa (Chửa hoang) - Hồ Xuân Hương - Thơ
Hỏi trăng Ii - Hồ Xuân Hương - Thơ
Hiển thị 2321 - 2330 tin trong 2611 kết quả