Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Bắc hành tạp lục - Bài 7 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 8 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 9 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 10 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 11 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 12 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 13 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 14 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 15 - Nguyễn Du - Thơ
Bắc hành tạp lục - Bài 16 - Nguyễn Du - Thơ
Hiển thị 2131 - 2140 tin trong 2670 kết quả