Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Truyện Kiều 551-600 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 601-650 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 651-700 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 701-750 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 751-800 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 801-850 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 851-900 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 901-950 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 951-1000 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 1001-1050 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Hiển thị 2161 - 2170 tin trong 2670 kết quả