Trong mưa - Phạm Ngọc Thái - Thơ
Mưa rơi nhẹ như là tóc ấy
Giống dải lụa mềm quấn nỗi buồn bay
Mưa rơi khẽ như hoa vậy
Vỗ vào đêm hoá các nốt đàn gày!
Em có thầm nghe mưa bay ngoài đó…
Em có buồn khi gió thổi đêm đêm…
Đứng trong mưa hồn anh tràn bão tố
Mưa rơi vào anh...tan ra nơi em xa không?
Em bước nhẹ!...những tháng năm hoang dại
Về bên anh mái tóc rối tơi bời,
Anh hôn mãi những giọt mưa em thuở ấy
Dẫu chỉ thấy còn bong bóng vỡ đầy môi...
Truyện Kiều 51-100 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 101-150 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 151-200 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 201-250 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 251-300 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 301-350 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 351-400 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 401-450 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 451-500 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Truyện Kiều 501-550 (tác phẩm có 3254 hàng) - Nguyễn Du - Thơ
Hiển thị 2151 - 2160 tin trong 2670 kết quả