Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Xin làm người xa lạ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Lý cầu dừa - Lấy chồng thi sĩ - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Thương cha - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Tiếng vạc buồn - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Tình gần yêu xa - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Tím trang thư - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bóng trăng in - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Đời sẽ về đâu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Tím cỏ may - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bài thơ nhặt lá - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 1521 - 1530 tin trong 2611 kết quả