Thơ

Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về  - Thơ vui  - Thơ

17/01/2015 09:41
Lượt xem 77475

Chắc anh sẽ trở về
Cho mùa đông bớt lạnh
Em đã không còn chảnh
Về đi, lòng tái tê.

Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?

Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.

Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.

Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra

Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.

Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên

Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!

Theo Đỗ Huệ (Dân Việt)

Các tác phẩm khác

Nhớ mùa xuân cỏ nội hương đồng  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:28
Lượt xem 29001
Đâu đây mùi cỏ hương đồng
Đêm ba mươi tết chát lòng nhớ quê
Nhớ cây vú sữa xum xuê
Ai ngồi nấu bánh sau hè ngày xưa

Có còn một mùa Xuân  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:27
Lượt xem 23341
Anh biết không
Hôm nay em buồn lắm
Nhìn xuân về
Cánh bướm lượn nhởn nhơ
Vườn mai xưa sao ai nỡ hững hờ
Lòng cô phụ mỏi mòn niềm mong đợi

Huế buồn với những cơn mưa  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:26
Lượt xem 23131
Tan trường áo trắng bay bay
Âm vang tiếng guốc trang đài dáng xưa
Huế chiều lất phất hạt mưa
Gió hôn tóc rối lòng chưa biết gì

Dĩ vãng nào của em  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:25
Lượt xem 24076
Đã mấy hôm chẳng còn nghe anh gọi
Chắc có người bên cạnh với anh đây
Có biết không em trông ngóng từng ngày
Nhìn lá đổ gió lùa hồn giá buốt

Nỗi buồn Valentine  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:24
Lượt xem 23226
Chiều về rơi hoa nắng
Nhè nhẹ gió heo may
Con đường nằm yên vắng
Như mãi chờ bước ai

Đoạn cuối  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:24
Lượt xem 34590
Tôi chẳng đám tin ở mắt mình
Những gì vừa chết tận tâm linh
Phải đâu nhân thế nhiều ngang trái
Chỉ tại lòng ai nỡ đoạn tình

Giọt lệ thầm  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:23
Lượt xem 35779
Anh hỡi từ đây lỡ làng rồi
Em biết tủi buồn cũng vậy thôi
Càng cố quên đi càng thêm nhớ
Hình bóng một người chốn xa xôi

Phượng hồng năm xưa  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:22
Lượt xem 25500
Rộn ràng một thuở con tim
Ngày xưa đi học cứ nhìn người ta
Phượng hồng một cánh bay xa
Bước em chim sáo trắng tà áo bay

Đưa con đi học  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:21
Lượt xem 27526
Sáng nay trời lạnh se lòng
Đưa con đi học trong sương giăng mờ
Cha nhìn hai mái đầu thơ
Bồi hồi nhớ lại cái thời xa xưa

Vỡ …..  - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ

17/12/2014 22:20
Lượt xem 37122
Vô tình tôi đã tự đánh rơi
Chiếc gương soi bóng vỡ tan rồi
Hàn gắn làm sao cho trọn vẹn
Gương vỡ sao lành hỡi người ơi

Hiển thị 1581 - 1590 tin trong 2611 kết quả