Thơ tình cuối mùa... độc thân: Chắc ai đó sẽ về - Thơ vui - Thơ
Năm nay lại năm dê
Em đầy ba chục tuổi
Hết cái thời rong ruổi
Anh ơi anh có về?
Xin anh đừng lề mề
Đừng bắt em chờ nữa
Tiền em giờ “thừa mứa”
Thiếu mỗi tình anh thôi.
Đã bao mùa lôi thôi
Tóc pha màu sương khói
Lòng ngàn lần muốn nói
Khao khát khao mềm môi.
Thời gian đã dần trôi
Tuổi đời sờn vai áo
Tình đã nát như cháo
Bao giờ mới “múc” ra
Nguyện cầu lời thiết tha
Anh về đi anh hỡi
Cho lòng bớt chới với
Dê năm nay sum vầy.
Để thiên hạ thành “bầy”
Chúng mình cũng thành cặp
Và biết đâu sẽ sắp
Nở thành đàn cũng nên
Thần tình ái mũi tên
Đừng rút cung bắn lệch
Cho tình yêu đi chệch
Cho đời chóng chết khô!
Yêu như …là chưa yêu - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Lòng ta mang một con thuyền về quê - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Lời của mây và gió - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hà Nội với những cơn mưa - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Nỗi buồn sông núi - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Vẫn chờ một mùa xuân - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Tình mộng đêm xuân - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Đôi đũa lệch - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Bóng dừa quê hương - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Chỉ là dĩ vãng - Lưu Vĩnh Hạ - Thơ
Hiển thị 1561 - 1570 tin trong 2611 kết quả