Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Khung trời ký ức - Huyền Minh - Thơ
Xa xưa Sài Gòn - Thăng Trầm - Thơ
Thấy dễ mà khó - Tăng Minh Luân - Thơ
Nắng phai - Luân Tâm - Thơ
Nhớ Tú Xương - Trần Hậu - Thơ
Thơ tặng vợ - Cao Thoại Châu - Thơ
Tự cười mình - Ii - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tự cười mình - I - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ta chẳng ra chi - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Ông Cử thứ năm - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Hiển thị 2501 - 2510 tin trong 2657 kết quả