Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Phố hàng Song - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Trần Tế Xương (Tú Xương) - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Tự trào - Tú Xương (Trần Tế Xương - Trần Cao Xương) - Thơ
Vô tình - Puskin - Thơ
Bông hoa nhỏ - Puskin - Thơ
Một chút tên tôi đối với nàng - Puskin - Thơ
Ngài và Anh, Cô và Em - Puskin - Thơ
Gửi em ... - Puskin - Thơ
Gửi... - Puskin - Thơ
Gửi Chaadaev - Puskin - Thơ
Hiển thị 2511 - 2520 tin trong 2657 kết quả