Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Trong động Thanh Hư - Nguyễn Trãi - Thơ
Qua cửa bể Thần phù - Nguyễn Trãi - Thơ
Ngồi trong thuyền - Nguyễn Trãi - Thơ
Giang hành - Nguyễn Trãi - Thơ
Hoa bông bụt - Nguyễn Trãi - Thơ
Làng quê - Hàn Mặc Tử - Thơ
Ghen - Hàn Mặc Tử - Thơ
Đừng cho lòng bay xa - Hàn Mặc Tử - Thơ
Đôi ta - Hàn Mặc Tử - Thơ
Đời phiêu lãng - Hàn Mặc Tử - Thơ
Hiển thị 2541 - 2550 tin trong 2657 kết quả