Thơ vui ăn nhậu (P.3) - Thơ vui - Thơ
Hiu hiu gió thổi đầu non
trong lòng muốn nhậu nhưng không có tiền
không tiền thì phải kiếm tiền
ngồi không ai dễ mang mồi đến cho
Lo chi khi chẳng có tiền
Bia tui có sẳn, bạn hiền mời ngay
Bia vô trăm ngã ta say
Nâng ly cạn chén ta quay với trời
Một ly nhâm nhi tình bạn
Hai ly uống cạn lòng sâu
Ba ly mũi chảy tới râu
Bốn ly ngồi đâu gục đó
Năm ly cho chó ăn chè
Sáu ly vợ đè cạo gío
Đêm nay trăng cô đơn vàng võ lạnh
Ta nghe lòng mình còn lạnh hơn trăng
Uống say xưa cạn chén rượu nồng
Đễ lòng này chết lặng như trăng
Tỉnh giấc - Puskin - Thơ
Biển - Puskin - Thơ
Mẹ ơi - Đồng Đức Bốn - Thơ
Chợ buồn - Đồng Đức Bốn - Thơ
Sông Thương ngày không em - Đồng Đức Bốn - Thơ
Đây thôn Vĩ Dạ - một giấc mơ về cuộc đời Hàn Mặc Tử - Hàn Mặc Tử - Thơ
Tiểu sử các Nhà thơ - goldonline.vn - Thơ
Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
Thà đui - Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
Chạy giặc - Nguyễn Đình Chiểu - Thơ
Hiển thị 2521 - 2530 tin trong 2657 kết quả